Nỗi niềm cay đắng và tủi hờn của người vợ trong cuộc sống xa hoa bên chồng đại gia.
Câu chuyện của H. T.T, 27 tuổi, là một bi kịch khi cô phải rời khỏi nhà chồng giàu có, sống tạm bợ cùng con trai 9 tháng tuổi tại phố Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Hà Nội. Dù vẫn còn trinh, cô bị chồng vu khống. Sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình trong một gia đình khá giả, T. là người năng động, vừa học vừa làm thêm để tự lập. Sau khi tốt nghiệp, cô mở quán cà phê và tiếp tục theo học thạc sĩ tại Đại học Ngoại Thương. Cuối năm 2013, trong một buổi khai trương quán cà phê âm nhạc, T. đã gặp H, chồng cô.
T. kể về những ngày đầu quen chồng: “Lúc đó, mình không biết nhiều về anh, chỉ biết bố anh là bạn của bác mình. Sau lần gặp đầu tiên, anh liên tục nhắn tin và chia sẻ rằng anh từng có vợ và một con trai, nhưng đã ly hôn và vẫn chu cấp cho họ. Những lời tâm sự của anh khiến mình nghĩ anh là người chín chắn và tử tế, nên mình cũng đáp lại sự quan tâm của anh. Sau khoảng 5 tháng, anh bắt đầu nói về việc kết hôn và khuyến khích mình có con sớm. Tin tưởng anh, chúng mình đã đăng ký kết hôn và chờ ngày cưới. Tuy nhiên, trong một lần đi ăn, mình say rượu và chúng mình đã vượt qua ranh giới mà mình đã quyết tâm giữ cho đến khi kết hôn.”
Hoàng T.T, 27 tuổi, chia sẻ rằng sau lần đầu gần gũi, cô cảm thấy mình vẫn còn trinh và chồng càng thúc giục kết hôn. Tuy nhiên, sau khi trao thân, cô mới nhận ra bản chất thật của anh. Ngay sau đó, T. phát hiện có bầu, nhưng chồng thường ghen tuông và chửi mắng cô dễ dãi, thậm chí còn nghi ngờ cô đã đi vá trinh. Quá sốc và thất vọng, T. đã trở về Hòa Bình và từ chối tổ chức đám cưới. Dù vậy, H. đã nhiều lần về xin lỗi và quỳ gối cầu hôn. Trong thời gian yêu nhau, H. dối T. về việc mua nhà và xe, nhưng khi về nhà chồng, T. mới biết mọi thứ đều là tiền của bố mẹ chồng.
T. chia sẻ rằng khi xin việc cho chồng, cô mới phát hiện chồng chỉ có bằng trung cấp, mặc dù anh thường tỏ ra tự mãn. Sau khi kết hôn, T. phải từ bỏ công việc kinh doanh quán cà phê vì chồng và mẹ chồng không thích. Ban đầu, cuộc sống của họ vẫn bình thường, nhưng khi T. mang thai tháng thứ 5, cô phát hiện chồng có tin nhắn lăng nhăng với người khác. Chồng thường xuyên về muộn và không quan tâm đến cô. Dù đã nhiều lần khuyên nhủ, T. cảm thấy chán ghét người chồng lăng nhăng và không cho anh động vào mình.
H không có nhu cầu yêu đương với vợ, thường xuyên đi làm từ sáng đến đêm và ngủ ở phòng khách. Khi T. mang bầu tháng thứ 8, H đưa T. đi lấy giấy báo thi nhưng chiều tối, T. phát hiện H. đi uống bia đến khuya và nhận được tin nhắn từ một cô gái. T. tức giận đòi ly hôn, nhưng H. chửi bới và yêu cầu có bằng chứng. Khi T. đưa ra bằng chứng tin nhắn, H. nhận lỗi và hứa hẹn. Mẹ chồng khuyên T. chịu đựng vì con cái, nên T. quyết định ở lại. Vợ chồng T. thường xuyên cãi nhau trong suốt thời gian mang bầu vì H. không quan tâm đến vợ.
Có những lúc T. không được chồng gần gũi suốt mấy tháng, cảm thấy nhớ và muốn gần gũi, nhưng chồng thì luôn ngủ say. Cuộc sống của T. rất ngột ngạt khi mẹ chồng không quan tâm, chồng thì đi suốt, T. chỉ như người giúp việc và bà đẻ. Khi T. sinh con trai, chồng rất vui mừng vì con họ là con trai, nhất là khi con trai trước bị khuyết tật. Trong thời gian ở viện, chồng vẫn chăm sóc T. bằng cách mang cơm vào. Nhưng sau khi về nhà, T. lại phải vật lộn một mình.


Source: https://afamily.vn/cay-dang-va-tui-hon-cua-nguoi-vo-lay-chong-giau-song-trong-can-nha-muoi-may-ti-20150630035829206.chn